Người phụ nữ năm nay 36 tuổi và cô đang rất đau khổ khi mất đi đứa con của mình. Hiện cô bị ám ảnh với âm thanh xả nước bồn cầu.

Thảm kịch trên xảy ra tại bệnh viện chữ thập đỏ Saitama ở Nhật Bản, khi người phụ nữ đang mang thai dùng nhà vệ sinh thuộc phòng sinh đẻ.

{keywords}
Bệnh viện chữ thập đỏ Saitama, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thesun

Người chồng 39 tuổi cho biết, vợ mình đã sinh con 14 tuần tuổi khi cô đang ngồi trong nhà vệ sinh.

Theo báo cáo, người phụ nữ sau đó đã được chuyển đến một phòng khác theo hướng dẫn của nhân viên. Tuy nhiên một nhân viên dọn vệ sinh bệnh viện đã vô tình xả nước vào chiếc bồn cầu cô vừa sử dụng.

Các bác sĩ có thể nghe thấy tiếng la hét sau khi nhân viên dọn dẹp xả nước bồn cầu nhưng không rõ tại sao trước đó không có ai đưa em bé ra khỏi nhà vệ sinh.

Người chồng cho biết, bệnh viện đã viết thư xin lỗi gửi đến gia đình và nói rằng họ đã có những biện pháp để ngăn những sự cố như vậy xảy ra trong tương lai.

Yến Nhi