{keywords}
 

Peh Chong Wee, 59 tuổi, hiện điều hành công ty dịch vụ thu nợ bảo đảm. Hồi tháng 4/2019, Peh được Koh Yew Ghee giới thiệu cho một khách hàng đang muốn thu nợ trên tư cách công ty xây dựng.

Ngày 27/5/2019, Peh và Koh tới một công ty ở Ang Mo Kio để đòi nợ người chủ công ty theo yêu cầu của khách hàng. Khi giám đốc nhân sự của công ty ra mở cửa, Peh và Koh đã lao vào văn phòng la hét, đập bàn ghế. Cả hai không chịu rời văn phòng cho tới khi cảnh sát có mặt.

Sau khi được cảnh sát khuyên giữ bình tĩnh, giải quyết vấn đề êm đẹp, hai người đòi nợ thuê rời công ty trên.

Tuy nhiên, vài ngày sau cả hai quay lại, Peh mặc quần áo tang và đeo một băng vải có in ảnh khuôn mặt con nợ, cùng dòng chữ tiền mồ hôi nước mắt. Một nhân viên công ty đã gọi điện cho cảnh sát, song Peh và Koh đã rút trước khi lực lượng an ninh tới.

Ngày hôm sau, Peh bị bắt và bị giam tại đồn cảnh sát Woodland.

Hoài Linh