Một người đàn ông yêu động vật mặc quần bơi đã bị đá ngay vào "chỗ hiểm" bởi một con ngựa hoang trong một chuyến đi tắm biển.

Người tắm biển được khuyến cáo không nên vuốt ve các chú ngựa hoang trên đảo Assateague ở bang Maryland, Mỹ. Những con ngựa hoang đã sinh sống trên hòn đảo này từ những năm 1600.

Tuy nhiên vị du khách này đã phớt lờ lời khuyến cáo, và đã tiếp cận một chú ngựa nâu trước khi nhẹ nhàng vuốt ve nó ở một bên hông.

{keywords}
Người đàn ông lại gần vuốt ve chú ngựa hoang.

Không may cho ông, chú ngựa có vẻ đã hiểu nhầm, giơ chân sau lên và đá một cú trời giáng vào đúng “vùng kín” của người đàn ông trung niên.

Người đàn ông đã ngã ngửa ra phía sau, và những người đi biển khác đã vội chạy lại giúp đỡ.

{keywords}
Chú ngựa đã tung đòn đúng vào "chỗ hiểm" của người đàn ông.

Trang Mail Online cho biết danh tính người đàn ông này chưa được xác định, nhưng ông không phải là nạn nhân đầu tiên của ngựa hoang ở đảo Assateague.

Năm ngoái, một nhân viên cứu hộ ở một trong những bãi biển đã bị thương sau khi bị đá tới hai lần bởi một chú ngựa.

Có hơn 300 con ngựa hoang trên hòn đảo, theo ước tính của Cục Công viên Quốc gia Mỹ. Theo dân gian địa phương, các chú ngựa đã đến hòn đảo sinh sống sau khi sống sót từ một vụ chìm tàu ở ngoài bờ biển Virginia hơn 300 năm trước.

Anh Thư