Theo lời kể của hướng dẫn viên safari Kurt Schultz, một chú sư tử con bị lạc đã bị các chú khỉ đầu chó bao vây. Nhưng thay vì tấn công con vật bé nhỏ, một chú khỉ lại đã đưa con sử tử con này lên cao trên một cành cây marula và vuốt ve nó, bế nó lên như nhân vật Rafiki đã bế hoàng tử nhỏ Simba trong bộ phim hoạt hình.

{keywords}
 Cảnh mở màn trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng

Đoạn video được anh Schultz ghi lại hôm 1/2, trên đường về nhà từ một cuộc họp ở tại Vườn Quốc gia Kruger. “Đầu tiên tôi tưởng đó là một con khỉ cái, nhưng thực ra nó lại là một con khỉ đực còn khá trẻ. Chú khỉ này đã qua đường và trèo lên một cái cây marula. Tôi đã đợi khoảng 30 phút để nhìn thấy nó và nó cứ di chuyển từ cây này sang cây khác. Sau đó cả đàn khỉ đã rời đi và chú khỉ này thì vuốt ve và chăm sóc cho sư tử con như thể đó là khỉ con vậy”.

Được biết, chú sư tử con này không may đã không thể sống sót khi bị lạc khỏi đàn và không có sự chăm sóc của sư tử mẹ.

Một số hình ảnh trong cảnh tượng trùng hợp đầy thú vị này:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Anh Thư