{keywords}
 

Theo Express, chiến đấu cơ của Israel đã giết chết Baha Abu al-Ata bằng cuộc không kích diễn ra tại Shejaiyah, gần Gaza City vào sáng 12/11. 

Trong vòng vài giờ sau đó, các nhóm chiến binh Palestine đã bắn gần 200 quả rocket về phía nam Israel, gồm cả Tel Aviv, buộc các gia đình phải vội vàng chạy đến hầm tránh bom giữa tiếng báo động rền rĩ.

Nhóm Hồi giáo Jihad xác nhận al-Ata đã chết và cho hay, các thành viên cao cấp của nhóm này cũng bị tấn công trong một cuộc không kích được cho là Israel tiến hành ở Damascus, Syria.

Giới chức Israel mô tả al-Ata là một “quả bom nổ chậm” và cho rằng người này đứng sau một loạt vụ tấn công rocket, máy bay không người lái và bắn tỉa xuyên biên giới.

Phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus cho hay, các chiến đấu cơ đã tiến hành cuộc không kích lúc sáng sớm 12/11 vào một toà nhà ở Shajaiya nhằm vào một chỉ huy mà Israel cho rằng đang có kế hoạch tấn công Israel.

Dù căng thẳng giữa Israel với các nhóm chiến binh Palestine vẫn dai dẳng suốt nhiều năm qua song tình hình đã leo thang sau khi Israel mở các đợt tấn công nhằm vào hai chỉ huy của Jihad.

Hoài Linh