Daily Mail cho hay, Ravi Pandit Bhil đã bị rơi xuống giếng trong lúc đang chơi cùng bạn bè gần một công trường xây dựng, nơi cha cậu đang làm việc ở thị trấn Ambegaon, phía đông Mumbai.

Thật may, Ravi không bị rơi xuống đáy giếng mà mắc kẹt ở vị trí cách miệng giếng hơn 3m.

Các nhân viên của Lực lượng Giảm thiểu Thảm họa Quốc gia Ấn Độ đã đào một cái hố cạnh giếng để tiếp cận với Ravi và cung cấp ôxy cho cậu. Họ đã làm việc không mệt mỏi suốt 16 tiếng đồng hồ để đưa được cậu bé ra khỏi giếng một cách an toàn.

Đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra trên khắp Ấn Độ trong vài tháng gần đây. Hồi tháng 10/2018, một bé trai 18 tháng tại Gujarat đã tử vong sau khi bị rơi xuống giếng.

Sầm Hoa