Tờ New York Post trích dẫn truyền thông Australia cho biết, bị cáo Jonathan David đã thừa nhận hai tội danh liên quan tới việc không tuân thủ hướng dẫn cách ly Covid-19 tại phiên tòa diễn ra hôm 15/4 vừa qua.

{keywords}
Bị cáo Jonathan David trốn cách ly đi thăm bạn gái. Ảnh: ABC News

Trước đó bị cáo David đã được các cơ quan chức năng Australia yêu cầu tuân thủ cách ly ở khách sạn Travelodge Hotel tại thành phố Perth trong vòng 14 ngày. Nhưng người đàn ông này đã lén lút trốn ra ngoài trong hai ngày 4-5/4, đồng thời anh ta cũng sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để tới thăm người yêu và đi mua thực phẩm.

Nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết bị cáo David đã dùng lối thoát hiểm của khách sạn để trốn ra, sau đó âm thầm quay trở lại để không bị phát hiện.

Thẩm phán tại phiên tòa hôm 15/4 coi hành vi trốn khỏi khu cách ly của bị cáo David là “sự dại dột và ích kỷ đến tột độ”. “Bị cáo đã có hành vi coi thường tới sức khỏe của nhiều người khác, và đây là một sự ngạo mạn đến tột cùng”, thẩm phán thành phố Perth nói.

Tuấn Trần