Nữ bác sĩ Ozge Kocak đang làm việc tại một bệnh viện chuyên điều trị các bệnh nhân Covid-19. Để hạn chế nguy cơ con gái bị lây nhiễm virus corona chủng mới, cô đã gửi bé Oyku (6 tuổi) về quê ở Karaman nhờ ông bà chăm sóc. Do công việc quá bận bịu, bác sĩ không mấy khi trò chuyện được với con qua điện thoại.

Theo báo New York Post, khi biết mình sẽ được nghỉ phép một tuần, Kocak quyết định sẽ khiến con gái ngạc nhiên.

Trong đoạn video do một nhân chứng quay lại, ban đầu Oyku có vẻ sững sờ nhưng sau đó cô bé òa khóc nức nở trong vòng tay của mẹ. Được mẹ dỗ dành, Oyku nhanh chóng nín khóc, rồi vuốt ve các lọn tóc của mẹ trước khi được bế bổng lên xe về nhà.

Tuấn Anh