Trong cuộc dã ngoại ở Kuhmo, nhiếp ảnh gia Phần Lan Tero Pylkkanen đã đặt máy quay ở chỗ kín đáo với hy vọng ghi được những hình ảnh thú vị về thế giới tự nhiên. Rốt cuộc, những gì ông quay được còn hơn cả mong đợi, đặc biệt là "cuộc đại chiến dữ dội nhất từ trước đến nay của những con gấu".

Theo báo RT, ngay sau khi ông Pylkkanen vừa dựng lều cắm trại trong rừng, con gấu nâu đầu tiên bắt đầu xuất hiện và sau đó là đối thủ cùng loài của nó. Hai con vật dường như đã bám theo nhau vài giờ trước đó.

Gấu nâu có thể phát triển tới chiều cao hơn 2,4 mét, cân nặng 317kg và đạt vận tốc tối đa là 48km/h.

Cuộc đọ sức giữa hai con vật khổng lồ, dữ tợn kéo dài trong gần 3 phút, làm rung chuyển cả một góc rừng và khiến nhiếp ảnh gia Pylkkanen dựng tóc gáy, tim lúc nào cũng chực văng ra khỏi lồng ngực vì ông chỉ đứng cách chúng khoảng 10 mét.

Tuy nhiên, dù cuộc đại chiến trông có vẻ ác liệt nhưng hai con gấu dường như chỉ muốn chứng tỏ uy thế, thay vì sát thương đối thủ. Chúng rời đi khi đã mệt lử sau cuộc đọ sức bất phân thẳng bại và không gây bất kỳ tổn hại nào cho ông Pylkkanen cũng như gia đình.

Tuấn Anh