Cụ Chitetsu Watanabe đến từ Niigata, Nhật Bản hôm 12/2 đã chính thức được xác nhận bởi Sách Kỷ lục Guinness Thế giới là người đàn ông đang sống lâu nhất với 112 năm, 344 ngày.

Cụ sinh ngày 5/3/1907, tại thị trấn mà cụ hiện đang sống. Cụ là con cả trong gia đình có 8 nguời con. Cụ Chitetsu đã chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) sống trong 18 năm để trồng mía.

{keywords}
Bức ảnh chụp gia đình trước khi cụ Chitetsu nhập ngũ

Cụ trở về Niigata cùng vợ và các con vào đúng giai đoạn nước Nhật đang gặp khó khăn.

{keywords}
 Cụ Chitetsu (chính giữa) khi đang làm công nhân trồng mía

Khó khăn đã không thể làm cụ Chitetsu gục ngã. Sau khi về hưu, vào năm 1974, cụ mở một trang trại rộng 1 hectar bên cạnh ngôi nhà của gia đình. Gia đình cụ đã cùng nhau trồng khoai tây, cà chua, dâu tây và mận trên mảnh đất này.

Cụ cũng sở hữu hơn 100 cây bonsai, và đã đem chúng đi trưng bày tại một triển lãm địa phương vào năm 2007.

{keywords}
Cụ Chitetsu ăn mừng kỷ lục mới của mình

Cụ Chitetsu vốn rất thích đồ ngọt và cho biết đường nâu là món khoái khẩu của mình. Tuy nhiên, kể từ khi răng rụng, cụ chỉ còn ăn được bánh pudding trứng sữa, phần kem bên trong bánh su kem và những món đồ tráng miệng không cần nhai.

{keywords}
 Cụ đã làm nông trong nhiều thập kỷ

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cụ nói với một tờ báo địa phương vào năm ngoái rằng bí quyết là “không tức giận và luôn giữ nụ cười trên môi”.

Hiện nay, cụ Chitetsu đang sống trong một viện dưỡng lão và không còn nhanh nhẹn như xưa. 

{keywords}
 Cụ Chitetsu rất mê đồ ngọt

Người đang giữ danh hiệu người phụ nữ cao tuổi nhất còn sống là cụ bà Kane Tanaka, cũng là người Nhật. Cụ vừa mừng thọ 117 tuổi vào tháng 1 vừa qua.

Anh Thư