Bộ lễ phục mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mặc trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại New Delhi vào năm 2015 đã trở thành "bộ đồ được bán đấu giá đắt nhất thế giới".


Bộ đồ này được doanh nhân Laljibhai Patel, chủ sở hữu Công ty Kim cương Dharmananda, mua với giá hơn 43 triệu Rupee (gần 15 tỷ đồng), theo The Hindu.

{keywords}

"Thật là vui và tự hào khi bộ quần áo này đã có được một vị trí trong sách Kỷ lục Thế giới Guinness", Hitesh Patel, con trai của ông Laljibhai, cho biết.

{keywords}

Bộ lễ phục tối màu, với những sọc nhỏ thêu dòng chữ "Narendra Damodardas Modi" bằng chỉ vàng lấp lánh, đã được đặt bên trong một tủ kính tại quầy lễ tấn của Công ty Kim cương Dharmananda có trụ sở ở thành phố Surat, bang Gujarat, để du khách có thể chiêm ngưỡng, ông Patel nói thêm.

{keywords}

Toàn bộ số tiền bán đấu giá bộ quần áo này sẽ được gửi cho Ủy ban làm sạch sông Hằng.

{keywords}

Laljibhai Patel cho biết ông muốn làm điều gì đó cho đất nước và cuộc đấu giá này đã mang tới cho ông một cơ hội.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bộ quần náo này cuối cùng sẽ thuộc về mình", ông Laljibhai nói.

Sầm Hoa

Kẻ biến thái chuyên rạch mông phụ nữ ở bể bơi

Cảnh sát Nhật Bản đang săn lùng một người đàn ông có sở thích bệnh hoạn, lén lút rạch mông phụ nữ tại bể bơi.

Thèm kim loại, người đàn ông ăn 40 con dao

Bị mắc hội chứng ăn uống kỳ lạ, một người đàn ông Ấn Độ đã ăn 40 con dao và phải nhập viện khẩn cấp vì đau bụng.

Thụy Điển hứng 'bão' ảnh khỏa thân

Thụy Điển đang phải hứng chịu một trận bão khiêu dâm khi truyền thông xã hội ở nước này bỗng dưng tràn ngập các bức ảnh phụ nữ ăn mặc thiếu vải và các các đôi đang quan hệ.