Bác sĩ Robertino đã in một tấm ảnh kèm tên và công việc của mình, rồi dán ngoài bộ đồ bảo hộ, để bệnh nhân biết rõ ai đang điều trị cho họ.

{keywords}
Anh Robertino muốn các bệnh nhân của mình nhận ra khuôn mặt sau lớp khẩu trang

Trên trang Instagram cá nhân, anh viết: “Hôm qua tôi đã rất có lỗi với bệnh nhân, khi bước vào phòng cấp cứu với bộ đồ bảo hộ che kín mặt. Một nụ cười sẽ tạo ra nhiều khác biệt với một bệnh nhân đang sợ hãi. Vậy nên hôm nay tôi đã dán một tấm ảnh to đùng lên bộ đồ bảo hộ, để các bệnh nhân có thể trông thấy một nụ cười an ủi”.

{keywords}
 

Hành động này đã được rất nhiều nhân viên y tế khác bắt chước. Một y tá khác viết lên Instagram: “Tôi nhìn thấy ý tưởng này và nghĩ đây là cách tuyệt vời để giúp các bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn trong giai đoạn đầy căng thẳng này. Cảm ơn tất cả các nhân viên y tế đang chiến đấu hàng ngày ở tuyến đầu”.

{keywords}
Ý tưởng này đã nhanh chóng được các y bác sĩ khác làm theo
{keywords}
Nhiều nhân viên y tế đã bắt chước Robertino để trấn an các bệnh nhân của mình

Ý tưởng này được cư dân mạng nhiệt liệt ủng hộ. Một số người thậm chí còn gợi ý, những bác sĩ nhi khoa có thể sử dụng hình ảnh siêu anh hùng để động viên tinh thần các bé.

Anh Thư