Cảnh sát Ấn Độ xác nhận sự cố thương tâm xảy ra hồi đầu tuần này.

{keywords}
 

Theo trang Press Trust of India, một nhóm gồm 6 người trong một gia đình cùng nắm tay nhau đứng ở vùng nước sâu tới thắt lưng để cố chụp một bức ảnh "tự sướng" đẹp. Tuy nhiên, một phụ nữ bất ngờ đạp phải chỗ sụt lún dưới đáy sông, kéo theo những người khác.

Chồng của người phụ nữ nói trên đã cứu được một người họ hàng đứng gần anh. Song, 4 người còn lại bị nước cuốn trôi và chết đuối, kể cả vợ anh và cậu con trai 14 tuổi.

Các chuyên gia cảnh báo, những người trẻ nghiện mạng xã hội đang ngày càng liều lĩnh để có được các bức ảnh "sống ảo" như ý đăng trên trang cá nhân, bất chấp những rủi ro họ phải đối mặt.

Gàn đây nhất, hồi tháng 5, ba thanh thiếu niên Ấn Độ đã bị tàu hỏa đâm tử vong ở bang Haryana khi mải mê chụp ảnh trên đường ray và không để ý có đoàn tàu đang rầm rập lao tới.

Tuấn Anh