Bức ảnh làm tan nát trái tim người xem được nữ nhiếp ảnh gia Avinash Lodhi chụp tại Jabalpur (Ấn Độ).

Tác giả thừa nhận, trong sự nghiệp của mình chưa bao giờ cô thấy chuyện như vậy trong thế giới động vật.

{keywords}

Ảnh: Avinash Lodhi/ Sputnik

Khỉ mẹ ôm con hét thảm thiết, tạo ấn tượng là khỉ con đã chết. Thực tế, khỉ con chỉ vấp ngã và chẳng mấy chốc đã đứng dậy. Nhưng đối với khỉ mẹ, đó có lẽ là khoảnh khắc kinh hoàng.

"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi thậm chí không rõ mình đã chụp như thế nào. Khi xem lại ảnh tôi mới tình cờ bắt gặp và bản thân đã sững người, lặng đi, có lẽ cả tiếng đồng hồ", nhiếp ảnh gia cho biết.

Bức ảnh được các mạng xã hội truyền đi nhanh chóng và nhận nhiều bình luận xúc động, theo tờ Telegraph.

Thật may mắn khi chuyện xấu không xảy ra. Nhưng tấm ảnh đã kịp trở thành hiện thân cho nỗi đau của tình mẫu tử trong thiên nhiên hoang dã.

Theo Sputnik