Báo Makkal Osai đưa tin, cặp vợ chồng sống tại Anandpur Sahib đã có 4 cô con gái lần lượt 14,12,10 và 8 tuổi.

{keywords}

Ảnh minh họa: Mapsofindia

Rakesh Kumar (40 tuổi) hy vọng có một cậu con trai nhưng lại thất vọng khi đứa con thứ 5, chào đời cách đây 4 tháng, vẫn là một bé gái.

Vào hôm 16/4, Kumar đã cãi nhau với vợ. Sau đó, anh ta nổi giận, bóp cổ vợ tới chết rồi bỏ đi.

Hàng xóm đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc và gọi cảnh sát sau khi phát hiện về vụ việc. Người đàn ông dường như đã cố tự sát bằng cách cắt cổ nhưng đã được cứu sống.

Một nhà điều tra cho biết bạo lực gia đình liên quan tới việc không sinh con trai không phải hiếm tại Punjab.

Sầm Hoa