Bé Remi Frances Millar đã chào đời ở bệnh viện Wollongong, phía Nam thành phố Sydney, trong một ca mổ khẩn cấp. Bé được sinh ra sớm gần 2 tuần.

Người mẹ Emma Millar, 27 tuổi, bị chứng tiểu đường thai kỳ. Dù đã được các bác sĩ thông báo trước rằng đứa trẻ sinh ra sẽ lớn hơn bình thường, nhưng Emma vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy cân nặng của Remi.

{keywords}
Emma và con gái mới sinh Remi

Remi được sinh ra trong tình trạng khoẻ mạnh, và không phải là đứa ‘bé lớn’ duy nhất trong gia đình Millar. Chị gái Willow của bé lúc mới sinh cũng nặng tới 5,5kg.

“Con bé như một tiểu võ sĩ sumo vậy”, Emma nói.

Khi Remi mới chỉ 35 tuần trong thai kỳ, hình ảnh siêu âm đã dự đoán rằng cô bé nặng khoảng 4kg. Khi đó, Emma và Daniel không nghĩ là con mình sẽ còn lớn thêm nữa.

{keywords}
Chỉ 1,2% trẻ sơ sinh ở Australia có cân nặng hơn 4,5kg khi chào đời

Một đứa trẻ sơ sinh ở Australia trung bình chỉ nặng 3,3kg khi chào đời. Remi được cho là đứa bé nặng nhất từng được sinh ra ở bệnh viện Wollongong.

“Mỗi khi tôi bế con bé đi xung quanh, luôn có một đám đông xúm lại quanh con bé, hỏi về kích cỡ của nó vì nó lớn hơn những đứa trẻ sơ sinh khác rất nhiều”, Emma kể lại.

Anh Thư