Theo DailyMail, bác sĩ Mikhail Tikhonov, 27 tuổi, khai nhận với cảnh sát rằng sau đó, anh ta đã phân xác, nấu một số bộ phận cơ thể của bạn gái trong lò.

{keywords}
Nina trước đây là đàn ông

Mikhail khai đã đi chơi đêm với Nina Surgutskaya, 25 tuổi ở Kursk, rồi sau đó cả hai quay lại căn hộ của cô này.

Cả hai quan hệ tình dục và Mikhail phát hiện, bạn gái là người chuyển giới và đã qua phẫu thuật. Ngay lập tức, Mikhail bóp cổ Nina rồi phân xác để che giấu tội ác, bác sĩ này khai nhận với cơ quan điều tra.

Mikhail Tikhonov đã bị bắt và bị thẩm vấn sau khi mẹ Nina báo cảnh sát về việc con gái mất tích.

{keywords}
Bác sĩ Mikhail

Báo cáo của cảnh sát về vụ việc như sau: “Nina mời Mikhail tới căn họ. Họ uống rượu và quan hệ thân mật. Sau đó, Mikhail phát hiện bạn tình trước đây là đàn ông. Nina cố tiếp tục quan hệ nhưng bị Mikhail bóp cổ. Người đàn ông chỉ dừng tay khi Nina không còn dấu hiệu của sự sống.

{keywords}
 

Mikhail sau đó quyết định vứt bỏ thi thể nên đã đem xác chết vào phòng tắm để phân xác thành các mảnh nhỏ. Phần đầu và chân tay của nạn nhân được Mikhail cho vào vali và đem về căn hộ của anh ta.

Sau khi lần theo các manh mối, cảnh sát đã bắt giữ Mikhail khi người này chưa tẩu tán hết các phần cơ thể của nạn nhân.

Mikhail có thể đối mặt với mức án 20 năm tù giam nếu bị kết án giết người và xà xẻo tử thi.

Nina, trước đây là đàn ông, đã được giới chức Nga ghi nhận là nữ.

Lê Nguyễn