Nguồn tin từ Ủy ban phụ trách điều tra thảm họa giẫm đạp chết người ở Campuchia vừa qua là do không quen đi cầu treo.

Theo đó, vì nhiều người có mặt trên cầu là người dân tới từ các tỉnh tới nên lần đầu têin đi cầu treo ở đây và do đó đã không biết rằng cầu treo rung lắc là điều bình thường.

Chính vì vậy, khi cầu rung lắc mạnh với lượng người đông, cộng với những lời thốt ra đầy lo ngại lan dần, họ cố tìm cách bỏ chạy vì sợ cây cầu sẽ sập ngay lập tức.

“Khi cầu rung lắc, một số người đã hô hoán là cầu sắp sập khiến đám đông hoảng loạn và xô đẩy nhau dẫn đến thảm kịch này”, Trung tướng Sok Phal - Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia và là Phó Chủ tịch Ủy ban điều tra thảm họa, nói.

Đám đông khoảng 7.000-8.000 người có mặt trên cầu cứ thế hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau để thoát thân. Nhiều người thậm chí hoảng quá đã nhảy ngay xuống sông để thoát thân.

Nhiều nạn nhân cũng bị chết do ngạt thở vì chen lấn.

Thủ tướng Hun Sen cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ 5 triệu riel cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa trên (tức hơn 1.000 USD).

Bộ Y tế Campuchia cho biết công tác chữa trị cho những người bị thương đang được tiến hành tích cực và việc khó khăn nhất là xác định danh tính những người thiệt mạng.

Bầu không khí tang tóc tràn ngập xung quanh các bệnh viện lớn của thủ đô. Đường phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng vì có tới hàng chục nghìn người ở Phnom Penh và nhiều tỉnh lân cận đổ về các bệnh viện để tìm kiếm người thân bị mất tích, hoặc nhận dạng thân nhân.     

  • Hoài Nam (Theo AP, Reuters, CNN)