Một thợ săn đã ăn kiến, để có thể cầm cự trong suốt 6 ngày lạc đường trên sa mạc.

TIN BÀI KHÁC:

Telegraph cho biết, hôm 7/10, ông Reg Foggerdy (62 tuổi) đã cùng với anh trai lái xe qua sa mạc Victoria, miền nam Australia. Sau đó, ông xuống xe đuổi theo một con lạc đà và bị lạc đường.

{keywords}
Reg Foggerdy được tìm thấy trong tình trạng kiệt quệ. (Ảnh: Telegraph)

Ông không có thức ăn, nước uống mang theo. Trên người ông chỉ có một chiếc áo phông, quần sóc, mũ lưỡi trai và đôi dép tông, trong khi nhiệt độ trên sa mạc lên tới 37 độ C.

6 ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy ông dưới một gốc cây cách nơi ông bị lạc khoảng 15km. Sĩ quan cảnh sát Andy Greatwood cho biết, ông Reg sống sót nhờ ăn kiến đen.

Andy nói rằng, ông Reg được tìm thấy trong tình trạng kiệt quệ. Trực thăng đã đưa ông Reg tới bệnh viện khu vực Kalgoorlie để theo dõi thêm.

Sầm Hoa