Các lực lượng đã đánh bật phiến quân IS ra khỏi nhiều thành phố và thị trấn ở cả Iraq lẫn Syria. Tuy nhiên, những nơi từng bị IS giày xéo khó có thể trở lại bình thường.

TIN BÀI KHÁC:


IS đã chiếm nhiều vạt đất rộng lớn ở Iraq và Syria trong nỗ lực lập nên một đế chế Hồi giáo vận hành theo cách diễn giải luật Hồi giáo cực kỳ hà khắc. 

Liên minh do Mỹ đứng đầu đã kết hợp với lực lượng địa phương đánh bật được IS ra khỏi Tal Abyad, một thị trấn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Nơi này hiện đang nằm dưới sự lãnh đạo của Các đơn vị bảo vệ người Kurd. Tuy nhiên, IS đã lấy đi tất cả máy phát điện, máy bơm nước và các trang thiết bị y tế mà chúng từng sử dụng để duy trì hoạt động của thị trấn.

Phóng viên Liz Sly của tờ Washington Post đã tới thăm Tal Abyad, Syria, và thấy nơi đây vẫn đầy những vết tích mà IS để lại, như minh chứng cho mức độ cai trị tàn bạo của tổ chức khủng bố khét tiếng này: Những chiếc lồng nhốt, dụng cụ tra tấn và cả một khúc gỗ dùng để kê đầu các nạn nhân bị hành quyết. 

Theo Washington Post, 40.000 người trong tổng số 75.000 dân trước kia của Tal Abyad vẫn đang sống ở địa phương.

{keywords}
IS dựng chiếc lồng này để nhốt những ai vi phạm lệnh cấm hút thuốc ở Tal Abyad. Ảnh: Liz Sly

{keywords}
Quảng trường có màu đen trắng, có lồng nhốt những người trong danh sách bị IS chặt đầu.  Ảnh: Liz Sly

{keywords}
Khúc gỗ này được IS dùng để kê đầu các nạn nhân trong các vụ xử tử ở Tal Abyad. Ảnh: Liz Sly

{keywords}
Một nhà thờ Cơ đốc bị phá hủy và biến thành trung tâm tra tấn của IS. Ảnh: Liz Sly

{keywords}
IS bắn phá mặt trước của nhà thờ. Ảnh: Liz Sly

{keywords}
Quyển kinh thánh này bị đốt dở. Ảnh: Liz Sly

{keywords}
Đường phố ở Tal Abyad vẫn vắng lặng dù IS đã rút đi. Ảnh: Liz Sly

{keywords}
Nhà cửa bị phá nát ở những nơi IS tràn qua. Ảnh: Liz Sly

Thanh Hảo