{keywords}
 

Theo RT, những người phụ trách cứu hoả ở căn cứ không quân Leeuwarden được đặt trong tình trạng sẵn sàng để chào đón sự xuất hiện của chiếc chiến đấu cơ tàng hình đắt giá, bất ngờ được triệu tập để hỗ trợ một tình huống khẩn cấp liên quan tới một máy bay F-16 Viper vào sáng sớm cùng ngày. Sau đó, họ đã quên đổi bọt chống cháy bằng nước để chào mừng chiếc F-35. 

Vì vậy, khi chiếc F-35 xuất hiện tại căn cứ Leeuwarden lúc 3h30 giờ địa phương ngày 1/11 và hạ cánh, nó được chào mừng bằng một lớp bọt chống cháy không theo nghi thức.

Khi máy bay chạy về phía nhà chứa, một số bọt chống cháy bị hút vào động cơ máy bay. Hiện chưa rõ, việc này có gây ảnh hưởng lâu dài tới động cơ hay không.

Hà Lan có tới 8 chiếc F-35A khác nhưng đều để ở Mỹ để huấn luyện phi công và tiến hành các thử nghiệm.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 


Hoài Linh