Một nhà báo người Bỉ cho biết, cô bị tấn công tình dục khi đang thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp về lễ hội carnival ở Cologne, Đức.

Esmeralda Labye kể lại khoảng thời gian khủng khiếp như sau: "Ban đầu họ chỉ làm trò hề sau lưng tôi. Sau đó, một bàn tay đã hạ cánh xuống ngực tôi. Tôi quá sốc".

Kẻ tấn công không phải là một người di cư mà là một thanh niên Đức.

Nhà báo này kể, "gần như ngay sau đó, thanh niên người Đức trên thì thầm vào tai tôi: cô có muốn ngủ với tôi tối nay không? Tiếp đó, tôi thấy hai bàn tay đặt lên vai mình. Tôi cũng biết có người đứng sau lưng đang làm điệu bộ tục tĩu, một hành động tình dục không lý do gì được xuất hiện trên máy quay".

Thước phim gây sốc về vụ tấn công diễn ra ở Alter Markt vừa xuất hiện, cho thấy, thanh niên Đức có hành động thô lỗ với người dẫn chương trình trước máy quay.

Hiện, cảnh sát đang tìm kiếm hai người liên quan tới vụ tấn công. Được biết, chính quyền thành phố Cologne đã xin lỗi nhà báo Labye.

Vụ việc trên diễn ra trước thềm các vụ tấn công tình dục khủng khiếp vào dịp năm mới ở Cologne, Đức, Express đưa tin.

  • Hoài Linh