Lễ tang quốc gia dành cho những người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tối ngày 22/11 ở thủ đô Campuchia bắt đầu lúc 7h sáng nay gần đảo Kim Cương.

  >>  500 nhà sư cầu siêu cho nạn nhân "đêm kinh hoàng" ở Campuchia
  >> Chủ cầu bồi thường cho nạn nhân vụ giẫm đạp ở Campuchia
  >> Khi lễ hội biến thành lễ tang
  >> Mỹ chia buồn sâu sắc với nhân dân Campuchia
  >> 349 người giẫm đạp nhau đến chết ở Campuchia
  >> Nhân chứng kể lại thảm họa kinh hoàng tại Campuchia
  >> Campuchia để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng
  >> Campuchia để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng
  >> 4 người Việt thiệt mạng trong thảm họa ở Campuchia

 




Thủ tướng Hun Sen và phu nhân đã tới dự cùng với toàn bộ Nội các, các nghị sĩ và thành viên quốc hội. Các nhà chức trách đã thắp hương và đặt hoa tưởng niệm những người xấu số. Vợ chồng thủ tướng Hun Sen không cầm được nước mắt.

Kep Chuk Tema, người đứng đầu thành phố Phnom Penh cùng nhiều quan chức, đại biểu của cơ quan, ban ngành khác nhau cũng có mặt tại buổi lễ cùng với hàng trăm người dân tự nguyện tới để chia buồn.

Mọi trường học, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân trên khắp cả nước đều treo cờ rủ trong khi tất cả các điểm vui chơi giải trí sẽ đóng cửa cho đến nửa đêm nay trong ngày quốc tang. 




Ngày 22/11, ngày cuối cùng của Lễ hội Té nước Campuchia, đã chứng kiến vụ giẫm đạp kinh hoàng trên cây cầu nối Phnom Penh với đảo Kim Cương, thảm kịch mà Thủ tướng Hun Sen miêu tả là đen tối nhất trong lịch sử Campuchia kể từ sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ năm 1979.

Khi đám đông cố gắng thoát khỏi cây cầu treo lúc gần 10h đêm, nhiều người đã bị ngạt thở, bị giẫm đạp hoặc rơi xuống dòng sông bên dưới cầu. Kết quả là gần 400 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. 

Chính phủ Campuchia đã quyết định xây dựng một tháp tưởng niệm các nạn nhân. 

  • Thanh Hảo (Theo Reuters, THX)