Theo Văn phòng báo chí của chính quyền địa phương, tính đến sớm 20/7, vụ nổ đã làm chết ít nhất 10 người, 5 người mất tích, 19 người bị thương nặng. Công tác cứu hộ vẫn chưa kết thúc.

Các nhân chứng cho biết, vụ nổ tạo thành đám mây hình nấm, có uy lực rất lớn, cửa kính các nhà cách vụ nổ hàng ngàn mét cũng bị vỡ vụn. Cửa cuốn nhiều cửa hàng bị biến dạng, thậm chí bị cong gãy. Rất nhiều ôtô đang lưu thông hoặc đỗ trên các phố gần đó bị sóng xung kích làm cho đâm vào nhau hoặc bị lật. Khắp nơi nồng nặc mùi khét lẹt.

{keywords}
 

Hiện nay toàn bộ nhà máy đã ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Đây là nhà máy khí hóa năng lượng thể rắn và thể lỏng. Điều trớ trêu là cách đây 10 ngày, nhà máy này vừa được bình chọn là “Đơn vị tiên tiến cấp tỉnh về xây dựng hệ thống phòng ngừa nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn lao động”.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Ngô Tuyết