Bộ sưu tập gồm các bức ảnh ấn tượng của một đô đốc người Anh trong thời gian ở châu Á đã mang tới những cái nhìn hiếm hoi về bán đảo Triều Tiên 40 năm trước khi bị chia cắt.

 

Đô đốc Arthur Moore đã có cơ hội tự do khám phá bán đảo Triều Tiên trong suốt thời gian làm Tổng tư lệnh ở khu vực từ năm 1906 tới năm 1908.

{keywords}

Đô đốc Arthur Moore (giữa) đã sưu tập các bức ảnh về bán đảo Triều Tiên trong thời gian làm nhiệm vụ tại châu Á.

Ông đã sưu tập các bức ảnh chụp lại những chuyến đi bằng tàu thuyền tại Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên, Thái Lan và những nơi ông yêu thích cũng như những con người ông từng gặp.

Đô đốc Moore đã tới thăm bán đảo Triều Tiên vào những ngày cuối của triều đại phong kiến Triều Tiên dưới sự cai trị của Hoàng đế Gojong.

{keywords}

Lối vào một cung điện ở Seoul.


Ông cũng từng đặt chân tới sông Dương Tử, Hong Kong, Bangkok, Bắc Kinh và Thượng Hải...

110 năm sau đó, 235 bức ảnh của ông đã lần đầu được công bố trong một phiên đấu giá với giá khởi điểm là gần 7.800 USD.

{keywords}

Những căn nhà lụp xụp ở Seoul.


"Ngài Arthur Moore đã làm Tổng tư lệnh hải quân Anh đóng tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990 và các bức ảnh này năm trong bộ sưu tập của ông", Cecilie Gosselholm, một chuyên gia tại nhà bán đấu giá Sotheby có trụ sở ở London nói.

"Chúng do các sĩ quan hải quân Anh và các nhiếp ảnh gia địa phương chụp trong thời gian ông làm nhiệm vụ tại đây".

{keywords}

Cảnh sinh hoạt đời thường của người dân Seoul.

Moore sinh ra tại Frittenden, Kent vào năm 1847 và gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 1860 khi mới 13 tuổi.

Năm 1881, ông được giao quyền chỉ huy tàu chiến HMS Invincible tại hạm đội Địa Trung Hải và vào năm 1882, ông chỉ huy tàu hộ tống HMS Orion trong chiến tranh Anh - Ai Cập.

{keywords}

Seoul phủ trong tuyết trắng.


Năm 1906, ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh hải quân tại 'Đồn Trung Quốc' vào thời kỳ nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, suy tàn.

{keywords}

Hình ảnh Seoul vài năm trước khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Đô đốc Moore qua đời vào năm 1934. Ông được công nhận là một "thủy thủ tận tâm với nghề nghiệp, một lãnh đạo tài ba và một nhà quản lý có năng lực".

Sầm Hoa

Uy lực của 'ác điểu' Mỹ điều tới Nhật

Uy lực của 'ác điểu' Mỹ điều tới Nhật

Mỹ vừa điều một máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk tới căn cứ không quân Jokosuka, Nhật Bản vào hôm 1/5 giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Chuyện tình khó tin của của nữ điệp viên Mỹ và phiến quân IS

Chuyện tình khó tin của của nữ điệp viên Mỹ và phiến quân IS

Một phiên dịch viên của FBI, người được giao nhiệm vụ do thám một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị đối tượng theo dõi của mình quyến rũ và quyết tâm tới Syria để kết hôn với hắn ta.

Nhà ngoại giao TQ cảnh báo 'ớn lạnh' về Triều Tiên

Nhà ngoại giao TQ cảnh báo 'ớn lạnh' về Triều Tiên

Công nghệ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên có thể đạt tới điểm bùng nổ nếu Washington và Bình Nhưỡng không chịu đàm phán.

Nhật phát hiện nhiều "tàu ma" chứa thi thể thối rữa

Nhật phát hiện nhiều "tàu ma" chứa thi thể thối rữa

Nhà chức trách Nhật đã tìm thấy hơn 15 "con tàu ma" với hàng chục thi thể thối rữa.

Người bảo vệ cuối cùng của 'thành phố ma'

Người bảo vệ cuối cùng của 'thành phố ma'

Một ông lão và chú chó của mình là những người canh giữ duy nhất tại một khu biệt thự bỏ hoang ở phía đông Trung Quốc.