Những người Malaysia mắc kẹt ở Triều Tiên sớm 31/3 đã về nước an toàn, sau khi Kuala Lumpur trao trả thi thể người được cho là Kim Jong Nam cho Bình Nhưỡng.

Theo ABC News, vụ ‘trao đổi’ này đã chấm dứt cuộc chiến ngoại giao căng thẳng giữa Malaysia và Triều Tiên kéo dài hơn một tháng qua, liên quan tới cái chết của một công dân Triều Tiên ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

{keywords}
Một nhân viên ngoại giao của Malaysia tại Triều Tiên

Trước đó, hôm 30/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết nước ông và Triều Tiên đang có cuộc đàm phán “rất nhạy cảm”. Tới chiều cùng ngày, ông cho biết Malaysia đồng ý trao trả thi thể nạn nhân cho Triều Tiên.

Thủ tướng Malaysia cũng tiết lộ, 9 công dân nước này, gồm 3 nhân viên sứ quán và 6 người nhà của họ, đã lên máy bay rời Bình Nhưỡng.

Hãng tin ABC News cho biết, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman đã đích thân tới sân bay sáng sớm nay để đón chào những người bị mắc kẹt ở Triều Tiên trở về. Ông từ chối cho biết chi tiết về thỏa thuận với Triều Tiên.

Dương Lâm