Người biểu tình đòi cải cách bầu cử tại Hong Kong đã nói lời ‘chào tạm biệt’ và ‘hẹn gặp lại’ sau khi cảnh sát thông báo sẽ bắt giữ bất kỳ ai còn ở lại khu vực biểu tình ở quận Admiralty sau 11 giờ trưa nay. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho hay buổi sáng nay tại Hong Kong chứng kiến những cảnh tượng xúc động khi người biểu tình giỡ bỏ lều trại và nói lời chào. 

{keywords}
Người biểu tình tại Hong Kong nói "sẽ trở lại"

Cảnh sát được điều động đông đảo để chuẩn bị đối phó với những ‘phần tử cực đoan’ tại khu vực giải tỏa. 

  {keywords}
Một tấm băng rôn ghi: "Đây chỉ mới là khởi đầu"

Công việc giỡ bỏ lều trại và chướng ngại vật đã được tiến hành từ lúc 10:30’ sáng nay (giờ địa phương). 

{keywords}
Lều trại của người biểu tình trước khi bị giỡ bỏ

Tại khu vực Đại lộ Tim Wa và đường Harcout, nhiều người vẫn còn lưu lại dù biết có nguy cơ bị bắt.

 Một sinh viên ngành kỹ thuật là Cassio Tang Ngo-yin nói rằng: “Tôi không có hồ sơ hình sự nào nên có thể mạo hiểm. Nhiều người biết về phong trào ‘Chiếm trung tâm’, nhưng họ vẫn sống cuộc sống của mình. Tôi muốn làm điều gì đó khiến họ thức tỉnh”.  

Trước đó, khoảng 20 xe cảnh sát, hai xe tải có cần cẩu và ba xe chở nước đã đỗ ngoài sảnh Tòa thị chính để chờ lệnh. 

{keywords}
Hàng chục xe của cảnh sát được điều động để giải tỏa khu vực lều trại của người biểu tình

Người sáng lập đảng Dân chủ là Martin Lee Chu-ming ngồi cùng với các nhà lập pháp khác, cho biết: “Hoặc là họ bắt giữ chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ tự đầu hàng, bởi vì tôi đã nói ngay  từ lúc đầu của phong trào ‘Chiếm Trung tâm’ rằng đó là điều tôi có thể làm. Tôi quyết định không đi cùng với ba người tổ chức phong trào đầu hàng, bởi vì phong trào vẫn chưa tới lúc kết thúc. Và nó sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay”.  

{keywords}
"Các người chỉ giải tỏa được một lều trại, chứ không thể xóa bỏ được ý tưởng"

Trong khi đó hàng chục học giả của các trường Đại học đã tới khu vực giải tỏa biểu tình, cho biết họ sẽ đóng vai trò là quan sát viên để giảm sát bất kỳ biểu hiện bạo lực nào của cảnh sát.

Trên phố, những tấm biển treo lên với dòng chữ ‘Chúng tôi sẽ trở lại’, ngụ ý rằng phong trào này chưa chấm dứt. 

{keywords}

“Sẽ còn rất nhiều dịp để phong trào tái hợp trong tương lai” – Alex Chow, một trong những thủ lĩnh sinh viên của phong trào biểu tình, cho biết. 

Cục trưởng Hành chính Hong Kong là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói rằng lời sinh viên kêu gọi biểu tình trở lại khu Admiralty là ‘không được ưa thích nhất’. 

{keywords}

“Khi có một số phần tử cực đoan trong số những người biểu tình, việc đối đầu trở nên khó tránh” – bà Lâm nói. 

Bà nói thêm rằng bà ‘không quá ngây thơ’ mà tin rằng việc giải tán biểu tình sẽ chấm dứt phong trào này. 

{keywords}
Tấm băng rôn ghi: "Chúng tôi sẽ trở lại"

Cho tới nay, phong trào biểu tình tại Hong Kong nhằm yêu cầu cải cách quy chế bầu cử đã dừng lại và không có một yêu cầu nào của họ được chính quyền đáp ứng. 

Lê Thu