{keywords}
 

Theo RT, nhà lãnh đạo NATO cho hay, bữa sáng “rất tuyệt” và Washington luôn trả tiền. Đây là câu nói đùa liên quan tới những tranh cãi chưa bao giờ có điểm dừng về chi tiêu quốc phòng trong liên minh này.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg, một người thường rất nghiêm túc, đã nói đùa như vậy trong cuộc họp báo diễn ra hôm 3/12, khi các thành viên của NATO nhóm họp ở London, Anh để mừng 70 năm thành lập.

Khi được hỏi về bữa sáng với ông Trump vào đầu ngày, ông Stoltenberg đã đưa ra mô tả chi tiết. “Đó luôn là bữa sáng rất tuyệt. Chúng tôi ăn trứng tráng, xúc xích, bánh mỳ và nước cam. Đó thực sự là bữa sáng tuyệt vời và vẫn như mọi khi, do Mỹ trả tiền”.

Câu đùa này dường như đánh thẳng vào mối lo không dứt của Tổng thống Mỹ về việc các thành viên NATO quá tiết kiệm chi tiêu cho quốc phòng.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo này có lẽ cũng nhắc tới chuyện các nước thành viên trong liên minh còn ngần ngừ đóng góp cho các biện pháp phòng thủ chung của liên minh.

Hoài Linh