Chiến dịch quân sự nhằm giành lại thành phố Tikrit từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã khiến khoảng 28.000 người ồ ạt rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

TIN BÀI KHÁC:


Thông tin trên vừa được BBC đăng tải, dẫn số liệu từ Liên Hợp Quốc. Con số này được cho là tiếp tục tăng cao.

Những người di dời hướng tới thành phố Samarra, nhưng nhiều gia đình bị mắc kẹt ở các chốt kiểm tra.

Các đoàn xe cứu trợ mang theo các đồ tiếp tế đang được các cơ quan của Liên Hợp Quốc cử tới khu vực để giúp những người bị ảnh hưởng.

Chiến dịch nhằm giành lại Tikrit có sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ và dân quân Shiite đang bước sang ngày thứ 4. Họ cố gắng bao vây IS, song đà tiến rất chậm do có nhiều bom mìn và bẫy cài ven đường kể từ khi thành phố này lọt vào tay IS hồi tháng 6 năm ngoái.

Liên quân do Mỹ đứng đầu không tham gia chiến dịch này, nên binh lính Iraq ở thực địa chỉ được yểm trợ bởi các chiến đấu cơ và trực thăng của nước này.

Theo các nhà chức trách, IS đã phóng hỏa nhiều giếng dầu bên ngoài thành phố trong ngày 5/3 để tạo khói cản trở các cuộc không kích. Tuy nhiên, tướng quân đội Iraq Abdul Wahhab al-Saadi khẳng định, chiến dịch tấn công IS sẽ không bị ảnh hưởng bởi biện pháp này.

Một số hình ảnh về tình hình đang diễn ra tại Tikrit:

{keywords}
Dân quân Shiite chiến đấu cùng quân đội Iraq trong chiến dịch tiêu diệt IS ở Tikrit. (Ảnh: Reuters)

{keywords}
Bom mìn ven đường làm chậm đà tiến của quân đội Iraq. (Ảnh: Reuters)

{keywords}
Dân Tikrit lũ lượt rời nhà đi lánh nạn.

{keywords}
Chiến sự giành Tikrit đang diễn ra quyết liệt. (Ảnh: Reuters)

Thanh Hảo