Số người thiệt mạng trong một vụ nổ ở trạm xăng tại thủ đô Accra của Ghana đã tăng lên hơn 200, Bộ Nội vụ nước này cho biết hôm 5/6.


{keywords}

Hầu hết các thi thể đã được đưa về 37 bệnh viện quân sự, nơi các nạn nhân sống sót đang được chữa trị, tờ Business Standard đưa tin.

Trạm xăng Goil tại vòng xuay Nkrumah ở Accra đã bốc cháy, sau vụ nổ đêm 3/6 lúc mưa như trút.

Cơ quan cứu hỏa Ghana cho hay, xăng chứa trong các hầm ngầm đã chảy ra ngoài, khi hầm chứa bị ngập và đám cháy ở một ngôi nhà gần đó đã dẫn tới vụ nổ trạm xăng.

{keywords} 

Vào thời điểm đó, nhiều nạn nhân đang trú mưa tại trạm xăng và các cửa hàng gần đó.

Hôm diễn ra vụ nổ, mưa lớn đã gây ngập lụt và làm tê liệt hệ thống giao thông công công trong thành phố, các nhân chứng cho hay.

{keywords} 

Hiện, các nhân viên cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ nổ, để tìm kiếm và thu nhặt các thi thể bị vùi dưới đống đổ nát.

Bộ trưởng Nội vụ Mark Woyongo gọi vụ việc trên là thảm họa quốc gia.

Tổng thống Ghana John Dramani Mahama đã thông báo tiến hành quốc tang 3 ngày, từ thứ hai tới và cờ ở khắp nước sẽ treo rủ trong suốt 3 buổi sáng.

  • Hoài Linh