Vì tin lời của một mục sư rằng ngày 28/10/1992 là ngày tận thế, một số người Hàn Quốc đã tìm đến cái chết trong khi hàng nghìn người khác bỏ việc, bán nhà... để chuẩn bị "lên thiên đường".

Đâm chém kinh hoàng tại nhà trẻ Trung Quốc

Hàn-Triều phi quân sự hóa 'nơi đáng sợ nhất trái đất'

Hé lộ vai trò đặc biệt của anh trai ruột Kim Jong Un

Trong cuốn sách bán chạy có tựa đề "Đến gần ngày tận thế" (Getting Close to the End), Lee Jang Rim - mục sư người Hàn Quốc - viết: "Ngày 28/10/1992 là ngày tất cả tín đồ Kitô giáo đều được lên trời". Lời tiên đoán đã dẫn tới hỗn loạn ở quốc gia châu Á này.

{keywords}
Một tín đồ nổi giận phản đối tại Giáo hội Truyền giáo Dami. (Ảnh: Korea Joongang Daily)

Tờ báo Hàn Quốc Korea Joongang Daily của Hàn Quốc cho biết, vào đêm hôm đó, khoảng 1.000 người đã chen nhau vào trụ sở của Giáo hội Truyền giáo Dami ở quận Mapo, phía tây Seoul, để chờ đợi khoảnh khắc sung sướng "được lên thiên đàng" lúc nửa đêm. Một số bỏ việc hoặc bỏ học, bởi nghĩ rằng tất cả chẳng có nghĩa gì một khi thế giới kết thúc.

Tính trên toàn thủ đô Seoul, khoảng 5.000 người bỏ việc, bán nhà và từ bỏ gia đình. Ít nhất 4 người tự sát trước ngày định mệnh. Còn ở thành phố Wonju thuộc tỉnh Gangwon, một nhóm người cuồng tín đốt phá đồ đạc ngoài đường phố trong khi chờ đợi Chúa đưa lên trời.

Theo báo LA Times, hôm đó, cảnh 1.500 cảnh sát chống bạo loạn, 200 nhân viên an ninh thường phục và 100 nhà báo đã túc trực bên ngoài nhà thờ.

Nhiều xe cứu thương và các phương tiện khẩn cấp cũng được triển khai trên đường phố. Một số thám tử vào bên trong nhà thờ để theo dõi, các cầu thang dẫn đến mái của tòa nhà bị khóa chặt còn cửa sổ được rào kín để ngăn các trường hợp tự sát.

Các nhà chức trách còn mở một trung tâm báo cáo thiệt hại để tiếp nhận khiếu nại về lừa dối hoặc gian lận.

Khi "khoảnh khắc tận thế" trôi qua như bao đêm khác, một cậu bé thò đầu ra khỏi cửa sổ tầng 3 hô lớn: "Không có gì xảy ra". Bên trong nhà thờ Dami khi đó, nhiều tín đồ vỡ mộng đã òa lên khóc nức nở trong đau khổ và tuyệt vọng vì không được lên thiên đàng.

Theo hãng thông tấn Reuters, Lee Jang Rim đã lĩnh án 1 năm tù vì tội lừa gạt các tín đồ. Mục sư 46 tuổi khi đó đã xin lỗi nhưng theo thẩm phán Soh Sang Kyu, ông này vẫn phải bị trừng phạt vì những tổn hại đã gây ra.

Thanh Hảo

Ngày này năm xưa: Nghẹt thở giải cứu con tin Nga

Ngày này năm xưa: Nghẹt thở giải cứu con tin Nga

Ngày 26/10/2002, đặc nhiệm Nga tấn công vào nhà hát Dubrovca ở Moscow nhằm giải cứu gần 1.000 con tin.

Ngày này năm xưa: Trận đánh dữ dội, 4 mẫu hạm Nhật chìm nghỉm

Ngày này năm xưa: Trận đánh dữ dội, 4 mẫu hạm Nhật chìm nghỉm

Trận đánh Mũi Engano ngày 25/10/1944 mang lại chiến thắng lớn cho Mỹ, với Hạm đội 3 của Đô đốc Halsey đánh chìm 4 tàu sân bay Nhật trên biển Philippines.

Ngày này năm xưa: Thảm kịch khủng khiếp trong nhà hát Nga

Ngày này năm xưa: Thảm kịch khủng khiếp trong nhà hát Nga

Ngày 23/10/2002, một nhóm gồm 50 phiến quân Chechnya vũ trang đầy mình tấn công vào một nhà hát ở Moscow, Nga và bắt giữ khoảng 900 con tin.

Ngày này năm xưa: Cuộc đối đầu kịch tính Xô - Mỹ ở Cuba

Ngày này năm xưa: Cuộc đối đầu kịch tính Xô - Mỹ ở Cuba

Cách đây đúng 56 năm, thế giới suýt phải đối diện với một cuộc chiến tranh hạt nhân, bắt nguồn sự đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô. 

Ngày này năm xưa: Cú tấn công tự sát kinh hoàng của phi công Nhật

Ngày này năm xưa: Cú tấn công tự sát kinh hoàng của phi công Nhật

Trong Trận chiến vịnh Leyte cách đây 74 năm, vào ngày 21/10/1944, một máy bay Nhật đã lao thẳng vào tàu HMAS của Australia trong cuộc tấn công tự sát chấn động.