Sau loạt vụ khủng bố kinh hoàng mà nước Mỹ hứng chịu ngày 11/9/2001, nhiều bức ảnh ấn tượng liên quan đến sự kiện này đã được công bố và làm khuấy đảo thế giới.


Những bức ảnh mới được Trung tâm Lưu trữ quốc gia Mỹ công bố cho thấy khoảnh khắc Tổng thống George W. Bush hay tin đất nước của ông đang bị tấn công.

{keywords}

George W. Bush đang tham gia buổi đọc sách vào sáng ngày 11/9/2001 ở trường tiểu học Emma E. Booker ở Sarasota, Florida.

 

{keywords}

Dan Bartlett, phó trợ lý của Tổng thống Bush, chỉ vào hình ảnh trên truyền hình về vụ tấn công. Ông Bush đang nghe điện thoại về thông tin an ninh mới.

{keywords}

Ông ngoái lại xem tin tức trên tivi về vụ tấn công ở Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) trong một cuộc họp ngay tại phòng học.

{keywords}

Bush ghi chép trong lúc lắng nghe thời sự về vụ tấn công WTC.

{keywords}

Tổng thống Mỹ gọi cho Thống đốc New York George Pataki, Giám đốc FBI Robert Mueller và Phó tổng thống Dick Cheney. Chánh văn phòng Nhà Trắng Andy Card đang trò chuyện qua điện thoại di động.

{keywords}

Từ trường tiểu học E. Booker ở Sarasota, Tổng thống Bush phát biểu trước toàn dân về các vụ khủng bố trên đất Mỹ.

{keywords}

Biển báo trên đường cao tốc ngày 11/9/2001.

{keywords}

Tổng thống Bush xem tin tức về các vụ tấn công từ văn phòng của ông trên phi cơ Không lực 1.

{keywords}

Ông trao đổi với Chánh văn phòng Nhà Trắng Andy Card tại phòng riêng của Tổng thống.

{keywords}

Tổng thống Bush hội ý với các nhân viên qua điện thoại, từ văn phòng của ông trên Không lực 1, trong chuyến bay từ Sarasota tới căn cứ không quân Barksdale.

{keywords}

Ông Bush trao đổi qua điện thoại trong khi các nhân viên cấp cao hội ý khẩn ngay trong phòng.

{keywords}

Bush và các nhân viên nhìn ra bên ngoài cửa sổ Không lực 1 khi chiếc F-16 hộ tống họ trên đường tới căn cứ Barksdale ở Louisiana.

{keywords}

Một chiếc F-16 hộ tống Không lực 1.

{keywords}

Bush trao đổi với Karl Rove, Andy Card, Dan Bartlett và Ari Fleischer (từ trái sang) trước khi có phát biểu về thảm họa từ Trung tâm hội nghị Tướng Dougherty ở căn cứ Barksdale.

{keywords}

Tổng thống Mỹ phát biểu về loạt vụ khủng bố trước khi khởi hành tới căn cứ không quân Offutt ở Nebraska.

{keywords}

Bush tới căn cứ Offutt.

{keywords}

Tại căn cứ Offutt, Tổng thống Bush, Đô đốc Richard Mies (trái) và Chánh văn phòng Nhà Trắng Andy Card tiến hành một cuộc họp video.

{keywords}

Tổng thống Bush trò chuyện qua điện thoại với Phó tổng thống Dick Cheney trên chiếc Không lực 1 khi rời căn cứ Offutt về Washington DC.

{keywords}

Cố vấn An ninh quốc gia Condoleezza Rice đợi tổng thống tại Nam Portico để đến Nhà Trắng.

{keywords}

Cố vấn Karen Hughes và Alberto Gonzales theo Tổng thống Bush vào Phòng Bầu dục khi ông trở lại Nhà Trắng.

{keywords}

Tổng thống làm việc với các nhân viên cấp cao, xem lại bài phát biểu ông sẽ gửi tới cả nước vào buổi tối.

{keywords}

Tổng thống Bush cùng phu nhân Laura trao đổi với Phó tổng thống Dick Cheney và Cố vấn An ninh quốc gia Condoleezza Rice tại Trung tâm Các chiến dịch khẩn cấp của Tổng thống.

{keywords}

Tổng thống Bush phát biểu trước toàn thể dân chúng Mỹ. Bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

Thanh Hảo

Bill Clinton để vuột mất Bin Laden như thế nào?

Từ một tỉnh hẻo lánh ở Afghanistan ngày 23/8/1996, Osama Bin Laden chính thức tuyên chiến chống nước Mỹ.

Nữ phi công Mỹ tiết lộ chi tiết rúng động vụ 11/9

15 năm sau vụ 11/9, nữ phi công Heather ‘Lucky’ Penney tiết lộ những tình tiết bất ngờ về chiếc máy bay thứ 4 của Mỹ bị không tặc chiếm.

Chuyện chưa kể về hai nạn nhân người Việt trong vụ 11/9

Trong số gần 3.000 nạn nhân từ vụ khủng bố kinh hoàng nước Mỹ ngày 11/9/2001, ít ai biết rằng có những cái tên Việt được khắc trên bia đá quanh hồ Đài tưởng niệm ở New York.