Quân đội Iraq, với sự yểm trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu, mới đây đã chiếm lại thành phố Falluja tay phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS).

Falluja là thành phố ở phía tây, cách thủ đô Baghdad vài giờ đi xe. Thắng lợi tại Falluja là một phần trong chiến dịch tấn công lớn của Iraq nhằm vào IS.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi tuyên bố chiến thắng, hôm 27/6, chính quyền Iraq đã phải tìm mọi cách để củng cố lực lượng, nhằm ngăn thành phố này rơi vào tay IS một lần nữa.

{keywords}

Các xà lim bằng sắt bị phiến quân IS thiêu rụi tại Falluja.

Những hình ảnh Reuters ghi lại cho thấy, sau khi lực lượng IS rút đi, Falluja chỉ còn lại một thành phố chết chóc hầu như không bóng người dân, những tòa nhà đổ nát vì trúng đạn pháo, con phố hoang tàn và kho đạn dược, thuốc nổ chưa kịp sử dụng.

{keywords}

Lực lượng chống khủng bố của Iraq chụp ảnh sau khi chiếm lại Falluja.

{keywords}

Một thành viên của lực lượng chống khủng bố Iraq đi trên phố tại Falluja.

{keywords}

Vỏ đạn sau các cuộc đấu súng trên phố tại Falluja.

{keywords}

Lực lượng chống khủng bố Iraq đi lại trên các con phố ở Falluja.

{keywords}

Một thành viên của Tổ chức Badr của người Hồi giáo dòng Shi’ite kiểm tra một món đồ trong nhà máy mà IS bỏ lại.

{keywords}

Xe cộ hư hại trong thành phố Falluja.

{keywords}

Các can đựng chất nổ mà phiến quân IS để lại trong các trường học.

{keywords}

Một chiếc cầu bắc ngang qua sông Euphrate tại Falluja.

{keywords}

Một thành viên lực lượng chống khủng bố Iraq ăn mừng trên phố.

{keywords}

Các thành viên của Tổ chức Badr của người Hồi giáo dòng Shi’ite kiểm tra nhà máy mà IS bỏ lại.

{keywords}

Một chiến binh của Tổ chức Badr của người Hồi giáo dòng Shi’ite nắm chặt khẩu súng trường khi chui qua một đường hầm IS đào ở ngoại ô.

{keywords}

Một con phố ở thành phố Falluja.

{keywords}

Những ngôi nhà bị phá hủy trong các vụ đụng độ ở ngoại ô Falluja.

{keywords}

Lực lượng an ninh của Iraq tụ tập trong một tòa nhà bị phá hủy.

{keywords}

Một con đường ở thành phố Falluja.

Lê Thu