Phóng viên của hãng tin AP ghi lại hình ảnh tại các trường học từ Manila, Philippines tới Panama, tất cả đều vắng lặng với những chiếc ghế trống được úp lên bàn, lớp học được tẩy trùng kỹ càng và các sân bóng bị bỏ hoang.

Tại Paris, một vài miếng ghép hình nằm rải rác trên bàn học tại một ngôi trường vắng bóng học sinh. Trong khi đó, ở Frankfurt, Đức, dòng chữ “thời đại Corona” vẫn còn in dấu trên bảng đen của một lớp học đầy bàn ghế trống không.

Ở nhiều nơi, giáo viên về nhà và chuẩn bị giảng bài cho các lớp học trên mạng. Trong khi đó, các bậc phụ huynh bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch lấp đầy thời gian trống cho con bằng những tờ phiếu có tranh chữ, học qua mạng…

{keywords}
Một giáo viên bước dọc hành lang vắng lặng tại một trường công ở làng Labastida, bắc Tây Ban Nha.
{keywords}
Lớp học trống rỗng tại một trường tiểu học đã đóng cửa ở Ramat Gan, Israel.
{keywords}
Một thành viên Hội chữ thập đỏ Indonesia phun chất khử trùng tại một lớp học ở Jakarta sau khi dịch Covid-19 bùng phát.
{keywords}
Các mảnh ghép hình trên bàn một lớp học tại ngôi trường đóng cửa ở Paris, Pháp.
{keywords}
Người lao công bước ra khỏi toà nhà trường đại học Wits ở Johannesburg, Nam Phi.
{keywords}
Nhân viên trường học lau sàn nhà của phòng để đồ tại trường trung học Orange, Ohio của Mỹ.
{keywords}
Lớp học không học sinh tại Sanaa, Yemen.
{keywords}
Khử trùng ở lớp học tại thành phố San Juan, Philippines.
{keywords}
Bàn ghế học sinh nằm dưới bóng cây, gần khu để xe tại trường trung học Francisco Beckman (Panama) hiện đã đóng cửa vì dịch Covid-19.
{keywords}
Sân trường Achile Peretti, ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp, nhìn qua cửa sổ.
{keywords}
Các trường học ở Colombo, Sri Lanka đều không có bóng dáng học sinh như ngôi trường này.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Ở Frankfurt, Đức, dòng chữ “thời đại Corona” vẫn còn in dấu trên bảng đen của một lớp học đầy bàn ghế trống không

Hoài Linh