Tới ngày 8/1, bang New South Wales vẫn còn 117 đám cháy, trong đó 50 đám chưa được khống chế. Ở Victoria, nhiều đám cháy bắt đầu hợp lại. Chỉ riêng hai bang này, có đến 6 triệu héc-ta đất bị cháy rụi. Người dân bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát nhân thời tiết mát mẻ hơn.

{keywords}
 Thủ tướng Australia Scott Morrison đã có mặt tại Kangaroo Island sáng 8/1

Ở Nam Australia, lực lượng cứu hoả đang đối mặt với một ngày có cảnh báo cháy ở mức “cực kỳ nguy hiểm”. Đảo Kangaroo Island, vốn được biết đến là nơi sinh sống của quần thể động vật vô cùng phong phú, đang là mối lo ngại hàng đầu ở thời điểm này. Đến nay khoảng 160.000 héc-ta đất đã bị cháy, 56 ngôi nhà bị phá huỷ. Trong khu vực cháy có 116 nông trại chăn nuôi, nên những tổn thất cực lớn đã được dự báo. Thông tin cho biết có thể có đến 1.000 tổ ong đã bị phá huỷ.

Dưới đây là một số bức ảnh trước – sau cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của nạn cháy rừng ở khắp Australia

{keywords}
Đảo Kangaroo Island 
{keywords}
Con đường ở thị trấn Cobargo
{keywords}
 Thị trấn ven biển Merimbula
{keywords}
 Ảnh chụp từ vệ tinh (chấm đỏ thể hiện đám cháy đang hoạt động)
{keywords}
Khu vui chơi ở vịnh Batemans
{keywords}
 Đường Betka ở thị trấn Mallacoota
{keywords}
Cây cầu Genoa lịch sử băng qua sông Genoa ở bang Victoria, xây từ năm 1926-1928, đã cháy rụi vào đêm giao thừa 2019
{keywords}
 Con đường chính đầy lịch sử của thị trấn Cobargo, bang New South Wales
{keywords}
Khu resort Great Southern Ocean Lodge, một trong những khu nghỉ dưỡng xa xỉ đầu tiên của Australia nằm trên đảo Kangaroo Island
{keywords}
Một bức ảnh khác của Great Southern Lodge
{keywords}
Khu vực thành phố Shoalhaven, bang New South Wales
{keywords}
Nhà nghỉ Araluen Motor Lodge ở vịnh Batemans
{keywords}
Khu bến cảng Mallacoota, bang Victoria
{keywords}
Một con phố chính khác ở thị trấn Cobargo

Anh Thư