Vào lúc 10h sáng (giờ Bắc Kinh), cả đất nước Trung Quốc đã dành 3 phút mặc niệm những người đã thiệt mạng vì Covid-19, trong đó có các y bác sĩ và nhân viên y tế ở tuyến đầu. Còi báo động, còi xe và tàu thuyền đồng loạt vang lên. 

{keywords}
 

Trong ngày, các đại sứ quán Trung Quốc trên thế giới cũng treo cờ rủ.

Hơn 3.300 người ở Trung Quốc đã chết vì Covid-19, sau khi virus corona chủng mới gây dịch bệnh này xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, theo thống kê của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.

{keywords}
 

Riêng ở Vũ Hán, tất cả đèn giao thông ở các khu đô thị đều chuyển sang màu đỏ vào lúc 10h. Mọi hoạt động lưu thông trên đường dừng lại trong 3 phút. Thành phố 11 triệu dân này ghi nhận 2.567 người chết vì Covid-19, chiếm hơn 75% tổng số người tử vong vì dịch bệnh trên toàn Trung Quốc.

Quốc tang được tổ chức gần đây ở Trung Quốc là hồi tháng 5/2008, dành cho 69.000 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam nước này.

Thanh Hảo