Chỉ vài giây sau tiếng nổ thứ nhất, cô Mona al-Shami và chị gái đã trốn dưới chiếc bàn trong căn hộ của họ tại quận Qarantina, cách không xa tâm chấn vụ nổ tại cảng Beirut. Sau tiếng nổ thứ hai, cả hai ngất lịm.

“Mọi thứ bay tung tóe, mọi thứ đều nổ hết. Ơn trời chúng tôi còn sống sót, nhưng tất cả mọi thứ đều mất hết, nhà cửa, ôtô, tất cả”, cô al-Shami nói trong nước mắt.

Một người dân khác, anh Said al-Assaad nói, "sự tàn phá thế này là điều bạn chưa từng thấy và sẽ không bao giờ thấy trong đời. Tôi không bao giờ ngờ được việc này có thể sẽ xảy ra, kể cả trong trò chơi điện tử”.

{keywords}
Phòng khách nhà anh Alain Shoucair bị phá hủy. Ảnh: AP
{keywords}
Căn hộ của cụ ông Waleed Mokbel. Ảnh: AP
{keywords}
Cô Farah Mahmoud đứng giữa đống đổ nát của phòng khách. Ảnh: AP
{keywords}
Cô Mona Al Chami chỉ cho phóng viên phòng ngủ bị hư hỏng. Ảnh: AP
{keywords}
Nhiều đồ dùng lâu năm trong căn hộ của anh Said Al Assaad bị phá hủy. Ảnh: AP

Tuấn Trần

Lebanon tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Beirut

Lebanon tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Beirut

Chính phủ Lebanon đã đưa ra quyết định trên trong phiên họp nội các ngày 5/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn sau vụ nổ ở thủ đô Lebanon

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn sau vụ nổ ở thủ đô Lebanon

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chia buồn sau vụ nổ ở Lebanon khiến hàng nghìn người thương vong.