Người dân ở hai bên đường đã hô tô "Quốc vương sống mãi". Họ đã đứng chờ nhiều giờ đồng hồ dưới cái nắng chói chang của thủ đô Bangkok để chứng kiến lễ đăng cơ của một vị vua trong suốt 69 năm, kể từ khi cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej lên ngôi năm 1950, hãng thông tấn Reuters cho hay.

{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters

Quốc vương Maha Vajiralongkorn, hiệu Rama X (vị vua thứ 10 trong vương triều Chakri) ngồi trên chiếc kiệu do 16 người khiêng đi qua các con phố. Tân vương mặc trang phục thêu vàng và đội một chiếc mũ màu đen kiểu quân đội. Tháp tùng ông là hai kỵ binh, một ban nhạc và các vệ sĩ hoàng gia mặc đồng phục pha trộn giữa văn hóa của người Thái và phương Tây.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha và các thành viên Nội các Thái Lan cũng tham gia đoàn rước.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Trong quá trình diễu hành, đoàn rước sẽ dừng chân ở 3 ngôi chùa nổi tiếng là Wat Bovoranives, Wat Rajabopidh và Wat Phra Chetuphon. Lễ rước dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 22h theo giờ địa phương khi Vua Rama X trở lại Đại hoàng cung.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Đám đông mặc trang phục vàng xếp hàng dài trên đoạn đường 7km từ Đại hoàng cung tới 3 ngôi chùa từ sáng sớm. Không ít người hy vọng được tận mắt thấy kiệu rước vua đi qua, dù chỉ là từ xa.

{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters

"Tôi muốn chứng kiến lễ rước kiệu một lần trong đời vì lần gần đây nhất diễn ra sự kiện này, tôi còn quá nhỏ", ông Samran Moryaidee (77 tuổi) nói với Reuters.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chị Donnapha Kadbupha (34 tuổi) lại có lý do khác: "Tôi cảm giác như tôi phải ở đây để cho thế giới thấy chúng tôi tôn kính nhà vua tới mức nào". Donnapha đã tới trước 8 giờ để đảm bảo sẽ có được một chỗ đứng xem rước kiệu.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Chính phủ Thái Lan đã chi 1 tỷ Bạt (727 tỷ đồng) cho lễ rước kiệu cuối tuần, một phần trong lễ đăng cơ kéo dài ba ngày của Vua Rama X.

Sầm Hoa