Ba phóng viên Nga đã may mắn thoát chết nhờ những chiếc áo chống đạn sau khi xe chở họ bị trúng tên lửa chống tăng tại Syria, hãng thông tấn RT đưa tin.

Vụ việc xảy ra khi chiếc xe chở hai phóng viên của hãng thông tấn RT và một phóng viên của hãng thông tấn TASS trên đường tới gần ngôi làng Al-Dagmashliya ở Latakia.

Ngay sau khi vừa tới gần một nhóm người mặc quân phục, chiếc xe đã bị tấn công bởi một vụ nổ ở bên ngoài.

Nhóm phóng viên đã nhanh chóng rời khỏi xe và được quân đội Syria hộ tống tới nơi ẩn nấp.

Tuy nhiên, vụ nổ đã khiến Roman Kosarev, phóng viên tiếng Anh của RT bị choáng váng, Sargon Hadaya, phóng viên tiếng Ả Rập của RT bị thương do mảnh đạn găm vào lưng và vai trong khi phóng viên Alexander Yelistratov bị đạn găm vào tay.

"Hiện toàn bộ nhóm phóng viên Nga đã trở về căn cứ không quân Hmeimim để điều trị vết thương",  Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo phóng viên Kosarev, chiếc xe của họ đã bị trúng một quả tên lửa được bắn từ thị trấn Salma do nhóm khủng bố Al Nusra kiểm soát.

Sầm Hoa