Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Robin Kermode cho biết, Tổng thống Mỹ dường như không muốn bước sai chân, như ông từng bị chỉ trích vì bước phía trước Nữ hoàng Anh trong lúc duyệt đội danh dự ở lâu đài Windsor hồi tháng 7/2018.

Người đứng đầu Nhà Trắng dường như "muốn chạm nắm tay" với Nữ hoàng Anh khi ông bước tới bắt tay bà. Trong khi tỏ ra ngập ngừng trước Nữ hoàng, Tổng thống Mỹ lại chào mừng Thái tử Charles "như một người bạn cũ".

{keywords}
 

Nói với FEMAIL, Robin cho hay: "Ông Trump dường như biết cách cư xử hơn nhiều so với chuyến thăm Anh trước đây. Trong số hàng loạt bức ảnh chụp ở lâu đài Windsor, ông Trump dường như muốn thể hiện mình là người mạnh mẽ và quyết đoán, thậm chí trong một số ảnh còn tỏ ra muốn nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, lần này, ông Trump giống như một nam sinh không muốn nhấc chân sai".

Một chuyên gia đọc ngôn ngữ cơ thể khác là Judi James nói, ông Trump dường như đã xem xét kỹ kế hoạch khi phải chào đón từng thành viên một của Hoàng gia Anh. 

{keywords}
 

"Trong chuyến thăm Anh lần này, ông Trump tỏ ra như đang ở nhà dù cả ông lẫn Đệ nhất phu nhân Melania không thốt lên từ nào cho thấy ông đang kiểm tra kỹ kế hoạch vạch ra. Xu hướng chủ nhà và dẫn dắt của người đứng đầu Nhà Trắng đã lộ rõ, với việc Thái tử Anh Charles phải dùng cả hai tay để đẩy ông Trump đi khi ông cố hướng thái tử theo hướng của mình".

Tuy nhiên, bà Judi James nói: "Ông Trump lại tỏ ra gượng gạo hơn khi bắt tay với Nữ hoàng. Ông nghiêng người từ xa, lóng ngóng cầm tay bà. Nữ hoàng chỉ đưa đầu ngón tay nên Tổng thống Mỹ không thể túm lấy cả bàn tay".

Trong khi đó, ông Trump tỏ ra thoải mái hơn khi gặp Thái tử Charles, 70 tuổi và chào hỏi người thừa kế ngai vàng của nước Anh như một người bạn cũ. Judy nhận xét: "Với Thái tử Charles, ông Trump trò chuyện vui vẻ và việc ông khoa tay múa chân cho thấy ông giữ vai trò chi phối cuộc nói chuyện".

Lê Nguyễn