Tham dự diễn đàn "Nước Nga - siêu cường thể thao" tổ chức ở Nizhny Novgorod ngày 10/10, Tổng thống Putin đã có cuộc trò chuyện với tài năng đấm bốc và cũng là Chủ tịch Hiệp hội quyền đấm bốc Nga Umar Kremlev.

Tại sự kiện, lãnh đạo Điện Kremlin đã được tặng một chiếc găng tay đấm bốc bằng kim cương. Sau đó, ông kể với đám đông quần tụ xung quanh về những ngày mới tập tành đấm bốc.

"Môn thể thao tôi chơi đầu tiên là đấm bốc. Tôi làm mình vỡ mũi. Tất cả kết thúc rất nhanh. Tôi không đi bác sĩ. Chúng tôi tự điều trị vết thương", tổng thống Nga cho hay.

{keywords}
Tổng thống Putin nói, việc bị vỡ mũi vì đấm bốc khiến ông sớm từ bỏ môn thể thao này. Ảnh: Sputnik

Ông Putin cho biết thêm, vết thương mất một thời gian mới lành và đó cũng là lúc ông chọn chơi các môn thể thao khác.

Theo báo RT, ông Putin lâu nay vẫn nổi tiếng giỏi võ judo (ông đã lên đai đen từ lâu). Ông cũng rất hâm mộ môn khúc côn cầu trên băng và thường xuyên tham gia một giải đấu nghiệp dư cùng với những người bạn và các cựu tuyển thủ chuyện nghiệp của Nga.

 

Tuấn Anh