{keywords}
 

Cô bé dũng cảm, 5 tuổi, ở Bath, Somerset (Anh) chỉ có 10% cơ hội sống khi bị căn bệnh lây nhiễm tấn công lúc mới 11 tháng tuổi.

{keywords}
 

Theo Daily Mail, lúc tròn 1 tuổi, cô bé bị cắt cụt cả tay lẫn chân và mất một phần mũi do căn bệnh viêm màng não.

{keywords}
 

Cô bé đã vượt qua mọi thách thức và đã bước những bước đầu tiên trên chiếc chân giả vào năm 3 tuổi và chinh phục hơn một nửa hành trình cuộc đua marathon vào tháng 3 cùng năm.

Hiện giờ, Harmonie có sở thích mới, đó là môn thể dục dụng cụ. Cô bé hiện có thể nhảy trên tấm nệm lò xo, học cách chống đầu và nhảy ngựa mà không cần đến chân, tay giả.

{keywords}
 

Sự độc lập và tính kiên trì của cô bé càng ngày càng trở nên rõ ràng. Mẹ của Harmonie là Freya Hall tự hào nói: “Con bé tìm được cách làm mọi việc một mình”.

Hoài Linh