Gia đình McCathie đã 2 lần có những trải nghiệm cực kỳ hiếm có trong đời, khi bị sét đánh mà vẫn khỏe mạnh bình thường, sau đó còn trúng thưởng xổ số.

Theo trang SMH, gia đình ông Peter McCathie ở Amherst, tỉnh Nova Scotia, Canada được cho là những người may mắn nhất thế giới. Nhà McCathie từng có tới hai thành viên bị sét đánh, nhưng họ đều bình yên vô sự.

{keywords}

Ông McCathie bị sét đánh hồi năm 14 tuổi, khi đang lội nước. “Lúc ấy tôi đang tìm cách neo thuyền vào bờ. Đó là một ngày trời nắng to, có một đám mây trắng rất lớn trên bầu trời. Đột nhiên các tia sét xuyên qua lùm cây và đánh thẳng vào tôi”, ông McCathie cho biết.

Vài năm trước đây, con gái của ông, một hướng dẫn viên du lịch, cũng sống sót sau một vụ sét đánh khi đang làm việc tại Manitoba.

May mắn chưa kết thúc đối với ông McCathie. Tấm vé số mà ông và Diane Miller, nhân viên trong cửa hàng tạp hóa của ông, cùng nhau mua cho vui đã trúng thưởng lên đến 1 triệu USD. Hai người quyết định chia đôi giải thưởng.

Ngoài khoản tiền nửa triệu USD, ông McCathie còn được nhận thêm 10.000USD từ Tổng công ty Xổ số kiến ​​thiết Atlantis, vì tấm vé trúng thưởng được mua từ chính cửa hàng của ông.

Ông McCathie vui mừng chia sẻ: “Tôi thành thật mong sẽ bị sét đánh trúng một lần nữa”. Ông cũng lên kế hoạch đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai.

Theo bà Sophie Leger, Giáo sư toán học tại Đại học Monckton, gần Quebec, xác suất để một người vừa bị sét đánh vừa trúng xổ số với tiền thưởng lên đến cả triệu đô như trường hợp ông McCathie chỉ rơi vào khoảng 1 phần 2,6 tỷ.

Điều đó có nghĩa là sẽ không có trường hợp tương tự nào xảy ra đối với bất kỳ ai trên thế giới.

Lan Phương