Một bé trai mới sinh đã sống sót kỳ diệu sau khi bị bỏ rơi và chôn trong nghĩa địa ở phía nam Trung Quốc hơn một tuần.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Bé trai đã được đưa tới bệnh viện để theo dõi. (Ảnh: Southcn.com)

Một phụ nữ đã vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phát ra từ dưới mặt đất trong lúc đi qua một nghĩa địa ở tỉnh Quảng Tây, trang Gxnews đưa tin.

Bà ngay lập tức chạy về làng để nhờ giúp đỡ. Một người đàn ông 75 tuổi đã tới nghĩa địa xem xét trước khi thông báo cho cảnh sát tại huyện Tiandong, gần thành phố Baise.

Cảnh sát sau đó đã đào xuống đất vài cen-ti-mét và phát hiện một bé trai với đôi môi nứt nẻ đang gào khóc trong một chiếc hộp các-tông.

Bài báo trên Gxnews cho biết cậu bé sống sót nhờ nước mưa và không khí tại nơi chôn cậu có thể được lưu thông.

Cảnh sát đã tìm thấy cha mẹ của đứa trẻ, những người thú nhận rằng người thân của họ đã giúp bỏ rơi cậu bé trong nghĩa địa vào hôm 24/4 và chôn cậu hai ngày sau đó.

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đã mở các trung tâm để những bậc phụ huynh không có khả năng nuôi con và giao con họ cho các nhà chức trách chăm sóc.

Nhiều đứa trẻ trong số đó bị mắc bệnh hoặc tàn tật.

Sầm Hoa