Đoạn clip gây sốc cho thấy một bé trai bình tĩnh đón nhận 60 roi vào lưng chỉ vì gọi IS bằng tên mà nhóm này căm ghét "Daesh".


{keywords}

Trong khi hàng chục người tập trung tại một quảng trường trong thành phố để chứng kiến màn phạt roi, bé trai quỳ gối trên nền đất, ở Anbar - Iraq, để chấp nhận hình phạt, DailyMail cho hay.

Người trừng phạt quất roi không ngơi tay vào lưng cậu bé trong đoạn clip ngắn, cậu bé dường như khóc và xin tha thứ.

Bé trai này phạm tội gọi IS là Daesh - nhóm từ đề cập tới Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Daesh là tên mà kẻ thù của nhóm này thường gọi và mang nghĩa tiêu cực, tương tự như âm của từ "kẻ xéo mọi thứ dưới chân" hoặc "kẻ gieo mầm bất hòa".

Đoạn clip trừng phạt bé trai dã man được đưa lên Facebook hôm 10/2 và được xem hàng nghìn lần.

{keywords} 

Trong vài tháng qua, IS đã tung ra hàng loạt tấm ảnh và clip gây sốc về việc trừng phạt dã man những người phạm luật.

Những hành vi bị coi là phạm luật như phụ nữ không che đầu, nam không cạo râu và chơi nhạc, đều bị phạt nặng theo luật Sharia. Bất cứ người nào phạm tội nghiêm trọng hơn đều bị xử tử trước công chúng.

Những phụ nữ bị coi là ngoại tình sẽ bị ném đá tới chết, nam giới đồng tính cũng bị ném từ trên tòa nhà cao tầng xuống, tội phạm trộm cắp bị đóng đinh trên đường phố.

Hồi đầu tuần này, chiến binh IS tại Syria đã chặt đầu một nam giới bị buộc tội sử dụng ma thuật.

  • Hoài Linh