BBC đưa tin, hôm 18/4, bé trai 14 tháng tuổi đang ngủ bên trong nhà xe tại một khu vực hẻo lánh của đảo Fraser ở Queensland thì con chó hoang lẻn vào và cắn vào cổ cậu bé.

{keywords}
Một con chó dingo. (Ảnh: Telegraph)

Bố mẹ của cậu bé đã bị đánh thức bởi tiếng khóc của con trai và phát hiện ra đứa trẻ đang bị con chó dingo lôi đi xa, một nhân viên y tế nói. Ông bố lập tức chạy ra ngoài, kéo cậu bé ra khỏi hàm của con chó hoang.

Đứa trẻ bị hai vết cứa sâu ở trên cổ cùng một số vết trầy xước nhỏ. Nạn nhân sau đó đã được trực thăng đưa tới bệnh viện để điều trị.

Nhân viên y tế Ben Du Toit nói với truyền thông địa phương rằng, người cha đã "phát hiện con chó hoang đang lôi đứa trẻ ra xa nhà xe di động". Có một vài con chó khác cũng đang ở đó.

"Anh ấy lập tức chạy ra ngoài, kéo con trai lại rồi đuổi đàn chó hoang đi", Du Toit nói thêm.

Đây là vụ thứ ba chó hoang tấn công người trên đảo Fraser trong năm nay. Cả hai vụ tấn công trước đều liên quan tới trẻ em.

Sầm Hoa