Ngày 11/3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận thông tin một bệnh viện thẩm mỹ đang điều trị cho nữ bệnh nhân hoại tử mông vì tiêm filler.

Đơn vị đã phối hợp với Công an TP.HCM đến bệnh viện gặp gỡ bệnh nhân và bác sĩ làm rõ sự việc.

{keywords}

Ê-kíp bác sĩ nạo vét filler cho bệnh nhân

Bệnh nhân là chị L.T.K (26 tuổi, ngụ Đà Nẵng). Chị K. cho biết, tiêm filler phải diễn ra nhiều lần và tốn tiền, nên chị tự mua một lượng filler lớn về nhà, nhờ bạn thân tiêm nhằm tiết kiệm chi phí.

Nghe lời giới thiệu về loại filler mới nhập khẩu từ Mỹ, chị K. bỏ ra 150 triệu đồng để mua rồi nhờ bạn thân tiêm. Trước đó, chị K. từng tiêm filler nhiều lần vào mặt, ngực, mông.

Sau 2 tháng tiêm, vùng mông phải của bệnh nhân sưng tấy, căng cứng, tụ thành khối áp xe lớn gây đau nhức âm ỉ.

Sau đó, chị K. tự rạch mông để nặn mủ. Tuy nhiên, qua 6 ngày đau đớn, chị K. đã đến cấp cứu một bệnh viện thẩm mỹ tại TP.HCM.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận filler đã lan rộng vùng mông trái, ăn vào khu vực xương chậu khiến mông sưng phồng, nhiều vùng bị vón cục.

Bên cạnh đó, vết thương do nạo filler trước đó liên tục chảy dịch, khiến bệnh nhân đau đớn.

Ngay lập tức, bác sĩ chỉ định mổ khẩn, nạo vét filler. Khi bác sĩ vừa rạch đường phẫu thuật đầu tiên, filler và dịch mủ trào ra có màu trắng đục và nhớp dính như gel dán. Filler len lỏi sâu vào các mô cơ tạo thành cấu trúc tổ ong, khiến vùng mông của bệnh nhân bị biến dạng. 

Thậm chí, filler thẩm thấu và lan rộng tới tận xương chậu của bệnh nhân, gây tắc nghẽn mạch máu dẫn đến hoại tử mô và nhiễm trùng nặng.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, hiện chị K. đã ổn định và được truyền kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Liên Anh

Đình chỉ cơ sở thẩm mỹ bỏ quên gạc trong ngực bệnh nhân

Đình chỉ cơ sở thẩm mỹ bỏ quên gạc trong ngực bệnh nhân

Cơ sở thẩm mỹ bỏ quên gạc trong ngực bệnh nhân hoạt động không biển hiệu, không giấy phép, không chứng chỉ hành nghề.