Câu chuyện bệnh nhân Đặng Văn B., 28 tuổi ở xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh thoát “lưỡi hái tử thần” thực sự thần kỳ.

Đêm 15/6, anh B. điều khiển xe máy đi trên đường. Do tránh xe khác nên anh mất lái, ngã xuống vực cao 30 m. Do trời mưa, đêm khuya vắng nên dù anh kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.

Sau đó, anh B. cố gắng tự leo lên đường và được người dân phát hiện đưa vào TT Y tế huyện Bình Liêu cấp cứu trong tình trạng toàn thân xây xát, vết thương vùng trước tim trào máu và khí, đùi trái biến dạng.

{keywords}

Nam bệnh nhân may mắn qua cơn nguy kịch sau khi bị ngã văng xuống vực sau 30 m

 

Sau khi sơ cứu ban đầu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến TT Y tế huyện Tiên Yên. Tiên lượng, bệnh nhân rất nặng, diễn biến phức tạp nên cơ sở y tế điều xe cấp cứu, chuyển bệnh nhân đến BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh để phẫu thuật cấp cứu và xử trí tổn thương.

Được liên lạc từ xa, BS Đặng Thị Thúy, Phó giám đốc bệnh viện đánh giá bệnh nhân bị chấn thương tim rất nặng nên đã lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động hàng loạt liên khoa cùng tham gia cấp cứu như khoa Ngoại lồng ngực, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức… chuẩn bị sẵn máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng cứu, trong đó có cả hệ thống ECMO.

Ngay khi đến nơi, bệnh viện hội chẩn nhanh thấy vết rách trước ngực trái lớn gây rách màng tim, theo dõi tổn thương cơ tim, gãy kín xương đùi trái. Bệnh nhân được chụp cắt lớp toàn thân và lập tức chuyển mổ cấp cứu.

Trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, BS Phạm việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại cho biết, khi bộc lộ vết thương, bác sĩ phát viện vùng ngực gãy rất hiều xương sườn, quả tim lộ ra qua vết thương, trong màng tim có nhiều dịch đục lẫn máu đỏ.

Phẫu thuật viên đã bơm rửa làm sạch khoang màng tim, lấy các dị vật bẩn, cầm máu màng tim thấy cơ tim không bị tổn thương, tim đập tốt, bệnh nhân được dẫn lưu màng tim và đóng lại ngực.

Ekip chấn thương tiếp tục kết hợp gãy xương đùi trái bằng nẹp vít và xử trí các tổn thương phần mềm. Ca cấp cứu thành công sau 2 tiếng phẫu thuật.

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sức khoẻ ổn định, nói chuyện và ăn uống nhẹ nhàng. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tích cực.

Theo BS Hùng, trường hợp của anh B. khá hy hữu do bệnh nhân rơi xuống vực sâu với vết thương ở tim rất lớn. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, bệnh nhân đã vượt qua đau đớn, tự leo lên để nhờ sự trợ giúp của người đi đường, thực sự rất đáng khâm phục.

“May mắn là vết thương màng tim hở, máu thoát được ra ngoài nên bệnh nhân không bị chèn ép tim, cơ tim không bị rách, nhờ vậy cơ hội sống tăng thêm cho tớ khi đến viện”, BS Hùng chia sẻ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra, anh B. nhớ lại, khi bị văng xuống vực, anh thấy trời đất như sụp đổ, toàn thân đau nhói tưởng không thể thở, nhưng sau đó anh gắng nốt phần sức lực còn lại leo lên đường. Sau đó không nhớ gì nữa.

“Mở mắt ra mới biết mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thực sự cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Đến hôm nay tôi đã đỡ đau hơn nhiều”, anh B. chia sẻ.

Thúy Hạnh

Thanh niên 20 tuổi sống dậy trong quan tài ngay khi chôn cất, bác sĩ kết luận bất ngờ

Thanh niên 20 tuổi sống dậy trong quan tài ngay khi chôn cất, bác sĩ kết luận bất ngờ

Trước khi cơ thể của Ferhan bị chôn vùi xuống hố đất, bỗng nhiên cơ thể cậu co giật dữ dội.