- Trong lúc dùng miệng thổi vào nòng súng cồn tự chế, tay anh Nam vô tình bóp vào cò khiến viên đạn găm thẳng vào vòm họng.

Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật gắp viên đạn bi từ vòm họng của anh Phong (28 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) ra ngoài thành công.

Theo lời kể của bệnh nhân, anh nhặt được khẩu súng cồn tự chế bắn đạn bi xe đạp ở trong vườn cao su. Bắn thử vài phát thì thấy súng sử dụng được, anh đã mang về nhà.

{keywords}
Vị trí viên đạn bi trong vòm họng nam bệnh nhân

Khi ở nhà, anh Phong lại mang ra bắn nhưng đạn bị kẹt. Lúc này, người đàn ông 28 tuổi dùng miệng đặt vào nòng súng thổi mạnh.

Trong lúc đang thổi, anh Phong vô tình dùng tay bóp vào bộ phận cò khiến viên đạn bay ra, găm thẳng vào vòm họng, miệng đầy máu.

Anh được người nhà đưa với Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành cấp cứu, sau đó chuyển lên BV tỉnh.

Thấy tình trạng người bệnh nặng, anh Phong tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Mới đây, sau 2 giờ phẫu thuật, khoa Tai mũi họng đã gắp viên đạn bi ra ngoài.

Hiện sức khỏe anh Phong đang phục hồi tốt, dự kiến anh Phong có thể xuất viện trong tuần tới.

Liên quan tới tai nạn với súng cồn tự chế, trước đó, một bé trai dân tộc Ê Đê cũng bị đạn bi găm vào hốc mắt khi người cậu thử súng.

Người cậu được cho là trong lúc thử súng đã bắn thẳng vào mắt cháu trai vì không nghĩ trong súng có đạn.

Viên bi nằm sâu trong hốc mắt bé, làm rách da, may mắn là nhãn cầu không bị tổn thương. Vùng bờ dưới hốc mắt bị tổn thương có liên quan đến vùng xoang hàm.

Kíp phẫu thuật bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã đi một đường mổ vào bờ dưới hốc mắt, mở vết mổ khoảng 4 cm để rộng phẫu trường, vén toàn bộ nhãn cầu qua một bên, bộc lộ viên bi có đường kính 15 mm và đưa ra ngoài.

Văn Đức