- Sau 11 năm chiến đấu với bệnh tật, bé Vân Nhi và gia đình quyết định tặng lại ánh sáng cho 2 bệnh nhân khác.

Trưa nay, Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia cùng Ngân hàng Mắt, BV Mắt Trung ương đã đến BV Nhi Trung ương, nơi bé Vân Nhi (12 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) điều trị và vĩnh biệt cuộc đời để nhận giác mạc hiến tặng.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt chia sẻ, khi đến bệnh viện, cô bé như đang ngủ trên giường, giấc ngủ thanh thản và đẹp đẽ nên khi lấy giác mạc, anh cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân dù đau đớn không nói nên lời nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tự hào trước quyết định dũng cảm của con gái khi trao tặng lại giác mạc cho 2 bệnh nhân kém may mắn khác trong danh sách 1.000 người chờ ghép.

{keywords}
Giám đốc Ngân hàng Mắt cố gắng lấy giác mạc của bé Vân Nhi thật khẽ


Chị Vân cho biết, Vân Nhi không may mắn phát hiện mắc bệnh hiếm Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua, cô bé đã điều trị tại rất nhiều bệnh viện, nhiều lần mở khí quản nhưng lần nào bé cũng kiên cường, chưa từng kêu đau mỗi khi tiêm hay mổ. Khi rời giường bệnh, cô bé vẫn vui vẻ đến trường, thích màu hồng vừa yêu thích múa hát.

Nhưng càng ngày sức khoẻ của bé càng yếu, phổi bị xơ do mở khí quản quá nhiều, bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi.

Sau câu chuyện cảm động của bé Hải An, gia đình đã nói chuyện với Vân Nhi về chuyện hiến tạng. Nằm trên giường bệnh, dù không nói được nhưng Vân Nhi đã mỉm cười đồng ý.

Từ ngày 22/6, Vân Nhi rơi vào hôn mê, kéo dài suốt 9 ngày. Đến hôm qua, cô bé chết não và trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay.

Theo lời chị Vân, khi hay tin Vân Nhi định hiến giác mạc, nhiều người trong gia đình đã phản đối nhưng khi hiểu đó là tâm nguyện của con, mọi người dần chấp nhận.

“Con rời xa nhưng ông bà, bố mẹ vẫn sẽ được gặp lại con trong hình hài người khác, vẫn là con, nhưng theo một cách đặc biệt nhất", chị Vân rưng rưng nói.

Được biết, trước khi qua đời, các bạn học lớp 6A9 Trường THCS Phan Chu Trinh đã vào phòng cấp cứu thăm Vân Nhi.

Bé 7 tuổi HN hiến giác mạc: ‘Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé’

Bé 7 tuổi HN hiến giác mạc: ‘Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé’

“Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé!", người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán cô con gái 7 tuổi đang ngủ như một thiên thần.

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: ‘Mẹ đã thấy con trong đôi mắt của bà’

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: ‘Mẹ đã thấy con trong đôi mắt của bà’

Biết tin 2 người nhận giác mạc của con gái đến nhà, chị Dương đứng ngồi thấp thỏm. Đứng trước di ảnh con, chị bật khóc: “An ơi, hôm nay mẹ được gặp con rồi!”.

Giác mạc bé gái 7 tuổi được ghép cho 2 bệnh nhân

Giác mạc bé gái 7 tuổi được ghép cho 2 bệnh nhân

Giác mạc của bé Hải An đã được ghép thành công cho 1 cụ bà 73 tuổi và nam bệnh nhân 42 tuổi.

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Nước mắt không ngừng rơi

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Nước mắt không ngừng rơi

Hành động đẹp, sự dũng cảm của mẹ con bé Hải An (7 tuổi, Hà Nội) nhân lên bao điều tử tế trong xã hội này.     

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Bộ trưởng âu yếm gọi ‘con gái nhỏ’

Bé 7 tuổi hiến giác mạc: Bộ trưởng âu yếm gọi ‘con gái nhỏ’

Bộ trưởng Y tế trìu mến gọi bé là “con gái nhỏ Hải An”. Tuy thân thể con rời xa nhưng vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa.

Chuyện chưa kể phía sau ca hiến giác mạc của bé 7 tuổi ở HN

Chuyện chưa kể phía sau ca hiến giác mạc của bé 7 tuổi ở HN

Khi cán bộ lấy giác mạc đến nhà, mẹ bé vẫn ôm cô con gái nhỏ như thiên thần đang ngủ trên giường.

Thúy Hạnh